Kết quả tìm kiếm cho "bán vỉa hè"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1133
Sáng 15/1, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) Trần Minh Khoa cho biết, đặc khu Phú Quốc đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiểu đề án chỉnh trang đô thị và ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo diện mạo đô thị hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển và phục vụ các sự kiện đối ngoại lớn, trong đó có Năm APEC 2027 tổ chức tại Phú Quốc.
Những ngày này, thành phố Hà Nội trang hoàng rực rỡ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường… được các ngành chuẩn bị chu đáo.
Theo ông Thạch Dư, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cho rằng các tầng lớp nhân dân đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với nhiều mong muốn và kỳ vọng lớn lao.
Không khí chào mừng Đại hội XIV của Đảng đang lan tỏa rộng khắp ở Thủ đô Hà Nội đã phản ánh niềm tin chính trị, sự đồng thuận xã hội và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô.
Vừa mua điện thoại từ cửa hàng đi ra, người phụ nữ không may bị biển quảng cáo lớn đè trúng, bị thương nặng.
Muốn lắng nghe hồn vía xứ Mường, phải về Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ) - vùng đất được xem là địa bàn cư trú cổ xưa nhất của người Mường (chiếm hơn 60% dân số).
Trải nghiệm các quán ăn lâu đời ở TP. Hồ Chí Minh, vị khách người Mỹ thưởng thức chuối nếp nướng được anh mô tả là "món tráng miệng ngon nhất thế giới" với giá bình dân từ 20.000 đồng/suất.
Tại sao dân sành ăn lại mê mẩn những loài "quái ngư" dưới sông Đà? Bài viết hé lộ câu chuyện quái ngư và quy tắc "người vào, ma ra" trong ẩm thực xứ Mường.
Khép lại năm 2025 với nhiều dấu ấn sau hợp nhất, ngành du lịch Đà Nẵng bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, lấy chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát huy giá trị văn hóa làm trụ cột phát triển.
Tiếng hát karaoke chỉ là một phần tiếng ồn ở đô thị. Âm thanh từ các kiểu loa bán hàng mới thật sự là nỗi ám ảnh hằng ngày.
Lớp học chữ Hán chưa được 10 người trong Đội Thờ tự - Ban Quản trị Lăng miếu núi Sam. Hằng ngày, sau 16 giờ, mọi người tạm gác lại công việc, tranh thủ sang đình thần Vĩnh Tế, phường Vĩnh Tế “nhặt” cẩn thận từng con chữ cổ xưa.
Nhiều người nghĩ món xôi mặn chắc chỉ khác món xôi thông thường ở chỗ là nó có vị mặn. Hẳn nhiên là thế. Nhưng ký ức tuổi thơ tôi từ 40 năm trước, món xôi mặn được gọi là món xôi thần thánh bởi thời buổi “thóc cao gạo kém” của thập niên 1980, bất kỳ món nào có dính dáng đến… thịt là món ăn sang trọng rồi.